"30 tuổi, chồng tôi vẫn thích nằm ngủ bên mẹ"
Hoàn cảnh nhà mình có thể nhiều mẹ không tin, nhưng đúng là chuyện này xảy ra và mình đang bối rối giữa chồng và mẹ chồng. Mình và chồng yêu nhau 8 tháng rồi cưới, hiện có con nhỏ 4 tháng. Trước khi cưới, chồng thường nhắc đến mẹ, mình nghĩ do bố mẹ chồng ly hôn nên mẹ chồng dành nhiều tình cảm cho anh. Tuy nhiên, sự quý mến của mẹ chồng dành cho chồng mình lại quá đà và có phần vô duyên. Bố mẹ chồng ly hôn đã 10 năm, mẹ chồng sống một mình ở nơi khác, còn vợ chồng mình ở với bố chồng. Mẹ chồng thường sang nấu cơm cho con trai mỗi sáng vì biết anh thích ăn cơm.
Mỗi khi mình đưa con về nhà ngoại, mẹ chồng lại sang chăm sóc chồng mình liên tục. Dù mình đã cố gắng nói bóng gió, mẹ chồng vẫn thản nhiên nói rằng bà có quyền yêu chiều con trai. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng mình rất thân thiết; cả hai đều quý mến nhau. Trong khi mình mang bầu, chồng ít hỏi han, nhưng chỉ cần mẹ chồng hơi ốm là anh lập tức cuống lên chăm sóc. Mình không ghen tuông, nhưng sự quan tâm của họ khiến mình cảm thấy khó chịu và suy nghĩ nhiều. Nhớ lại những ngày đầu về nhà chồng, mình vẫn thấy sốc trước sự vô tư của mẹ chồng.
Có những buổi tối hay ngày nghỉ, khi hai vợ chồng mình đang xem ti vi trong phòng đã khóa cửa, mẹ chồng bất ngờ sang chơi và dùng chìa khóa riêng để mở cửa vào. Bà thường ngồi xuống giường, cưng nựng con trai ngay trước mặt mình, khiến mình cảm thấy sốc và ngại ngùng. Ban đầu mình không biết nói gì và thường ra ngoài. Dù ban đầu nghĩ rằng bà chỉ nhớ con, nhưng việc này diễn ra thường xuyên đến mức mình đã quen. Mẹ chồng luôn chăm sóc chồng mình mà không một lời than phiền hay trách móc.
Khi chồng mình không nghe lời, mẹ chồng chỉ dám than thở với hàng xóm. Nếu mình phàn nàn về chồng, bà luôn an ủi cố chịu. Đặc biệt, khi con trai mình được hơn 3 tháng, mình về nhà ngoại, mẹ chồng sang chăm sóc chồng mình liên tục, thậm chí ngủ lại trong phòng của chúng mình. Bà chăm sóc chồng như khi anh còn bé, không ngại ngần thể hiện tình cảm thái quá. Mẹ chồng thường khoe với mọi người rằng hai mẹ con rất hợp cạ, và chồng mình cũng hưởng ứng theo.
Là vợ, mình đã nhiều lần nhắc khéo chồng về sự thân thiết thái quá giữa anh và mẹ chồng. Mình bảo rằng dù họ có thân, nhưng anh đã 30 tuổi, cần giữ khoảng cách và không để mẹ ngủ cùng phòng khi mình vắng nhà. Thế nhưng, chồng chỉ ừ cho qua chuyện. Mình cũng đã cố gắng nói bóng gió với mẹ chồng, nhưng bà lại bảo rằng "Con tôi, tôi đã ôm ấp từ nhỏ, giờ lớn rồi vẫn chỉ là đứa trẻ". Mình cảm thấy khó chịu khi thấy sự thân thiết này, vì dù mẹ mình cũng thương anh trai, nhưng không bao giờ có những cử chỉ ôm ấp hay ngủ lại ở phòng con dâu như mẹ chồng mình.
Mình có nên điều trị chồng mình không? Sáng hôm qua, mình ghé qua nhà chồng lấy đồ cho con thì thấy chỉ có bố chồng đang ăn sáng. Hỏi chồng đã dậy chưa, bố chồng trả lời rằng mẹ con vẫn ngủ và không có ý định dậy.



Source: https://afamily.vn/tam-su/30-tuoi-chong-minh-van-thich-ngu-cung-voi-me-20130415044214364.chn